Tuesday, September 2, 2014

NHỮNG CHUNG QUANH MÌNH

 
hôm nay trời buồn nên trời chuyển mưa
mấy ngọn gió cứ lao xao bất tuyệt
lá trên cây cũng rưng theo mỗi nhịp
cánh con chim què ướt nhẹp, tả tơi
 *
hôm nay mây buồn nên mây lang thang
mới vào Thu được gần một hai tuần
bay liêu xiêu như người say chưa tỉnh
quên giấc giờ, quên cả khuya vừa sang
 *
hôm nay tóc buồn,  tóc tẻ bờ vai
vài sợi lòa xòa trên môi lạnh tím
dăm ba sợi nhớ ai mà bịn rịn
cắn chảy máu mình, run run nín thinh
 *
hôm nay tim buồn, tim viết tình thư
mười ngón vô hồn chạy theo ngòi bút
chấm phá giấy, hàng ngang hàng dọc
kiều một người điên quên mình là ai
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment