Monday, September 8, 2014

XIN VỚI TÌNH YÊU...


anh chở về đâu cuộc tình tôi
trên khung ngày tháng mờ xa rồi
ngày mai sắp đến, mưa vừa hứa
trên mái rèm mi, nhẹ luân hồi
*
tôi gói thơ anh giữ làm quà
lỡ mai tôi chết dọc đường xa
trải ra thành tấm chăn, đốt liệm
rải giữa thơ người, thêm nụ hoa
 *
thảo mấy thương yêu trên tường tim
nếu tình còn nắng ấm tâm linh
phết hồng lại vách không gian tróc
trầy mất từ lâu sơn cõi riêng
*
người viết niệm từ trong sổ quên
nào hay ngòi khát mực, đang thèm
mấy vần thơ nhuyễn hôn trang giấy  
 khoác quấn vai mình hương lửa anh
 *
xin với tình yêu đừng bão táp
để đời tôi khỏi chạm vô duyên . 
đht


No comments:

Post a Comment