Friday, March 11, 2016

BÂNG KHUÂNG



 
bâng khuâng ngồi ngắm tình đời
bạc đen-như thử màu vôi têm trầu
cuộc đời là vậy hay sao
thương yêu là bóng nỗi sầu đa mang
*
ngắm mình con thú dã hoang
sống trong rừng rú cho nên tin người
bắt tay nặn lại tiếng cười
nụ hoa nhân ái không ngày đơm bông
*
chuyện tình quanh chữ thủy chung
ôi huyền thoại quá, chỉ là từ chương
xẻ ra từng khúc đoạn trường
đem về làm của hồi môn sau này
*
ôi buồn thay, ôi buồn thay
ngồi đây ngẫm lại sự đời...huyễn như
cuộc đời ít thật, nhiều hư
tâm hồn hoang phế hồ như miên trường

đht
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment