Friday, March 4, 2016

EM NGỒi LAU VẾT

 
*
em ngồi lau vết son môi
chờ anh đem lại tiếng cười trả em
bảy năm ròng rã, rã ròng
em ươn hạt khát khao trong đất tình
 

*
em ngồi lau giọt lung linh
chung quanh gối chiếc một mình buồn hiu
hôn xưa cũng đã tiêu điều
chỉ còn dư vị nhớ nhiều loáng loang

*
em ngồi lau nét bâng khuâng
mai rồi lỡ dại để quên tên người
bóng nhau quyện giữa đêm rơi
vòng đai ngày tháng cũng vời vợi xa

*
em ngồi lau tiếng âm ba
vọng về theo gió, vẳng qua tâm hồn
chiều nay mưa buốt giá buồn
em ngồi lau vết mùa Đông cuộc đời

*
em ngồi lau vết đơn côi
bóng nhau trong ánh đèn thoi thóp mờ


đht


No comments:

Post a Comment