Sunday, March 6, 2016

NỖI BUỒN ĐA ĐOAN



buồn như giòng sông ngày mưa
hoài anh, em giấu tận mùa khai nguyên
cạnh một người - không tình thương
đau cho tâm sự dần mòn héo hon
*
buồn như nước chảy bờ mòn
phà sa ngày một lở từng mảng tim
đò duyên ngược mái chèo, tìm
cội nguồn huyền thoại người cầm hồn tôi
*
buồn như một đám mây trời
lang thang, quay quắt, chơi vơi, thăng trầm
không gian bất chợt vào Đông
giá băng nguyên cả cánh đồng chiêm bao
*
buồn như chung rượu hương yêu
nhấp say, cắn  phải trái sầu còn xanh
môi tôi độc vị hoành hành
tôi cầm tâm tưởng gửi anh...để dành
*
cuối cùng gãy tuyến long lanh
giữa giòng sỏi đá giành phần đa đoan
 
đht


No comments:

Post a Comment