Tuesday, March 22, 2016

PHÍM LÒNG

 
 
mê thơ lắm nhưng tìm chưa ra chữ
ngồi lục tìm trong đãy túi từ chương
đêm giữa mơ, cơn say thơ bứt rứt
ghỉ phím cuồng níu tâm tưởng lang bang
*
như âm sóng vọng về từ hoang đảo
vỗ dỗ dành rèm mi giấc đêm ngoan
bọt sủi trắng lênh đênh vùi trong cát
tôi soi tôi- gầy trong dáng cô phòng
*
từ bỏ áo, khoác vai mây bay thấp
sợi tơ trời dưới nắng uốn lung linh
đôi ba ngọn gió tang bồng lượn, hát
tôi nghe lầm, lại ngỡ tiếng tim anh
*
nên mê thơ, nhưng gõ không thành chữ
níu hứng thi xin vài tứ tuyệt thôi
ngồi chẻ bốn, chẻ năm...thành bát cú
trên phím lòng, anh đến ngủ tim tôi
 
đht
 
 


1 comment: