Thursday, March 10, 2016

THÔI ANH Ạ


*
thôi anh ạ, em một đời rong ruỗi
đuổi theo chân những con sóng vô bờ...

đi thật xa, đến tận hoàng hôn cuối
thấy hai dốc về, bên thật, bên mơ
*
thôi anh ạ, em đã buồn vô hạn
nhìn mặt trời thay chỗ mỗi ngày qua
nhìn mặt trăng, xưa đã từng là bạn
nhưng hôm nay, tất cả đã phôi pha
*
thôi anh ạ, em muốn mình câm nin
lỡ nói rồi, anh lại bảo không ngoan
thủ thỉ xưa em mang đi tẩm liệm
em chôn trên đồi trái tim phế hoang
*
thôi anh ạ, em quen ngồi đối ẩm
với bóng mình, kễ chuyện phiếm mùa Thu
uống tửu pha lê, nhâm nhi tâm niệm
cho quên đường về mái ấm của thơ.
*
thôi anh ạ, em làm người thao thức
đến cuối đời lỡ bời rối riêng mang
cho cánh tim thôi vươn tìm mơ ước
nó cứ phiêu bồng, bay trong đa đoan
 
đht

No comments:

Post a Comment