Monday, March 28, 2016

MỘT CHÚT THÔI


 
 chút hôm qua, rồi một chút hôm nay
tiếng kễ chuyện  tình anh - tôi thật đẹp
chỉ nghe không, mà tâm hồn thật ấm
đêm mưa rơi sao nắng rỡ xanh ngời
*
chút hôm qua, nhớ người thương ngây dại
lời yêu nào mở cửa ngõ hồn tôi
 đã đến từ nhịp Morses bên ngực trái
rồi lân la nhận cảm ấm hương người
*
chút hôm qua, một chút thôi, vời vợi
hơi thở người rơi trên tóc, môi tôi
vương vướng mắc trong lòng như huyền thoại
có đôi sao  tìm nhau đã ngàn đời
*
chút hôm qua, tôi thì thầm cùng gió
đưa tôi về giùm lại thuở hồng hoang
một thoáng thôi, cho lệ đừng mắc cỡ
cứ tự do quyến rũ má, môi hồng
 
đht


No comments:

Post a Comment