Thursday, March 3, 2016

THƯƠNG YÊU

 

thương yêu ấy rối bời Thu vĩnh cửu
lạnh xa rồi, biền biệt dưới hoang vu
đêm nắng ngọt, và ngày hồng bất tận
trái cấm em rịm chín chĩu cành thơ
*
mơ em cũng bắt đầu đang ướm nụ
chờ vòng tay anh là sẽ đơm hoa
mùa lá mộng trở Xuân nồng gió Hạ
thổi vào tim hơi thở ấm chan hoà
*
em chớm hiều mình là hương buổi sáng
trong vườn anh, giữa nhụy đoá hoàng quỳnh
là hạt sương đọng long lanh lãng mạn
tiếng em cười trong hơn cả thủy tinh
*
ngày chưa anh, em hồn mây du mục
bay lang thang trong xứ sở vô hình
giữa vô biên, em ngọn phong thao thức
rơi xuống đời rồi tan trong mênh mông
*
thương yêu dệt chỉ vàng Thu vĩnh cửu
đan cuộc tình huyền thoại lưới tri âm


đht

No comments:

Post a Comment