Wednesday, March 16, 2016

CÁNH BẰNG LĂNG CŨ


 
nhớ bằng lăng tím trên quê cũ
ngọn nắng chiều nay nói với em
dù phía kia tôi trời mây phủ
vẫn bóng anh đầy sau khoé ngoan
trời cũng chìu em, chia hai nhánh
bên ni biển cạn bãi em chờ
bên nớ gió ngàn chân lữ thứ
con đường ngược biển rất hoang vu
 *
nhớ những mùa hoa hoàng lan nở
trong vườn anh thuở đợi chờ nhau
hương còn nguyên vẹn trong trang vở
dịu như nhung mịn chiếc hôn đầu
có phải không anh bằng lăng tím
em bóng hồn linh Thu vấn vương
trái tim như lá vàng sau cuối
 chút gió là run, rụng xuống đường
chiều nay khoác áo màu hoa tím
trong nắng vàng phai cuối của ngày
em lang thang cõi trời vô định
thèm lắm hôn người đến đắm say

đht


 
 
 
 
 


1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm gia sư ở bình dương

    ReplyDelete