Sunday, March 27, 2016

NỒNG NÀN CHIẾC HÔN ANH

 
 
vài sợi nhớ nằm yên trên gối chiếc
ngón tay buồn loay hoay đếm thời gian
có hạt lệ cút côi rơi thỏa thích
trái tim nhìn, tia mắt đẹp lang thang
*
lần vỡ đê không là lần thứ nhất
lũ thác về, chảy theo bước tình si
mi thức dậy, nhắm tìm sâu đồng tử
vũng hồ nào đã chứa nổi pha lê
*
mở cửa tim cho nắng vàng viễn xứ
cho ấm nồng hong lại chiêc hôn xưa
từng đã lạnh theo mùa Đông băng giá
ngày người xa, mắt tôi dổ rào mưa
*
đêm nay trở lại mùa Thu muôn thuở
tấm chăn đơn và chiếc áo ân tình
ôm chặt tôi, sợ buồn quay trở lại
nhốt tôi vào vùng tối cũ không anh
*
sợi tóc nhớ thì thầm cùng gối chiếc
cứ lần buồn là ta ướt thâu canh
môi ta nhớ những đêm anh cúi xuống
ôi nồng nàn, nồng nàn chiếc hôn anh
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment