Monday, March 28, 2016

VÔ CẢM

 
 
tôi thử trói cái Tôi trong vô cảm
thử xem đời còn chịu nổi cuồng ngông
tôi thử tắm trên giòng sông chán nản
thử xem tâm hồn bạc trắng hay đen
*
tôi ngắm mình trong giòng sông muôn mặt
nhìn loài người gôc gác đến từ đâu
tôi thử đóng vai thất tình, ngồi khóc
cạnh bờ trăng cỏ tình huống phai màu
*
tôi với tôi chào nhau mừng mừng tủi
chụm đầu vào nghe chuyện kễ mai sau
tiếng lệ vỡ trong thở dài tiếc nuối
lần giao bôi chỉ bóng mà không nhau
*
tôi thử viết tâm tình trong sương khói
trên cát lài khi biển giữa cơn mơ
thử trên lá những đam cây tầm gửi
thử im lìm dang cánh vượt hư vô
 
đht


1 comment: