Wednesday, August 5, 2020

CÁI XỨ CHI MÀ


Cái xứ thiên thu buồn diễm lệ
càng xa, càng nhớ, mặn vỡ ào
cái xứ bún bò cay mụ Rớt
bánh bèo đọi trên dốc Nam Giao

Cái xứ một bên là Thành Nội
một bên là núi Ngự, rừng sim
một bên đường Huyền Trân Công Chúa
một bên đêm Vỹ Dạ trăng chìm
*
Giấc ai lay lất...mô ...chưa biết
chỉ thấy mình đang nợ Hoàng Triều
tôn nữ buồn Người đi biền biệt
tựa Tử Cấm Thành... bóng hắt hiu
*
Cái gió qua cầu nâng vạt áo
Trường Tiền chiều nắng rớt trên sông
bên ni guốc mộc chào Lê Lợi
bên nớ Vua tìm hoa Kim Long
*
Ù thì chi lạ...ừ...chi lạ
răng ai tới Huế, để ngày xa
tặng nửa con tim cho ai đó
dưới nghiêng nón lá...nụ cười...chờ
*
Cái xứ chi mà ưa màu tím
tím từ chiếc áo... đến hoàng hôn
tím cả con tim, luôn bông phượng
khi hè rỉ rả tiếng ve ran
*
Cái xứ hể xa là lại nhớ
chiếc nón bài thơ, 6 vài cầu
tóc thề thả gió, bay lơi lả
dị òm...răng rứa...với mi...tau

đông hương

No comments:

Post a Comment