Monday, August 3, 2020

ĐƯỜNG PHỐ MƯA CHƠI VƠI


Con đường phố hôm nay màu phủ bụi
và màu mây đang hoen mắt khi buồn
em mang gió Autan đi đánh cuộc
nghĩ chút về... đầy vai... túi yêu thương
*
Lòng chĩu nặng và thâm tâm rời rã
ngày em đi, trời lịm ngọt trái sầu
nghe tiếng khóc của loài chim thật lạ
đậu trong vườn, gập cánh đứng ôm nhau
*
Công viên cũ dấu chân qua đã chết
vì hao mòn theo ngày tháng anh xa
em vẫn dại, hốt trong tay nạm cát
biết mô chừng em bắt được hồn thơ
*
Em đứng dậy, chơi vơi từng khoảnh nhớ
mưa bắt đầu nhẹ hạt, gió hùa theo
bước không vững, vì con tim quá cũ
nhìp không đều, bịnh trở nặng...từ lâu
*
Nói cho vui để quên đi khoảng trống
trên vai gầy gần suốt nửa đời em
em đành gửi lại quán sầu dị mộng
nửa em về vá lại gối cố nhân

đông hương



No comments:

Post a Comment