để đó đi, để đó đi
níu làm chi tuổi xuân thì đã qua
thời gian, tình cảm phôi pha
tâm tư cũng thế, nhạt nhoà sắc âm
*
cho em xin giữa có không
em trồng huyền thoại bằng quân vấn đời
liệu chừng săn sóc buồn vui
cho mùa gặt được đầy tay tình Người
*
em hỏi em, mình gió? mây?
mà sao thời tiết đổi thay lòng trời
em ngồi hốt lá vàng rơi
chặn mùa Thu chín cứ quay quắt tròn
*
hé môi tìm nụ cười giòn
đưa lên bàn mỗ xem còn biết đau
nếu như tình sử vàng thau
em nơm nớp chuyện mai sau mất còn
*
bán tim, mua một nụ hôn
mua không cách biệt, mua gần bên anh
chỉ cần anh giữ cho em
khung trời huyền thoại cõi riêng thuở nào
đht




















