Saturday, November 17, 2012

BÂY GIỜ GẦN NOEL

 
 
( chợt nhớ Paris Noel nào ! )
bây giờ trời đầu đông
  quanh muôn vàn thương nhớ
long lanh từng giọt sương
trên mi ngừng đâu đó
 
bây giờ mùa Noel
Paris đèn màu lấp lánh
như giọt hồng mi em
trong hồ pha lê ấm
 
đại lộ Champs Élysée
bước chân tình năm cũ
con đường bụi hôn mê
in hình ai lên đó
 
bây giờ trời công viên
Lục Xâm viền hơi thở
trên môi tượng , không anh
mắt u sầu bỡ ngỡ
 
khi nào về đây anh
cho mắt tình em rỡ
 cho ngọn đèn ga Lyon
quên đi buồn muôn thuở
 
St Michel chiều lê thê
sông Seine mình em đứng
nhớ bờ sông tên P.
nghe muôn trùng năm tháng
 
em ngồi chờ métro
nhớ hôn dài ngợp thở
đôi mắt vời bâng quơ
bao giờ anh qua hở ?
 
sân bay Charles De Gaulle
em sẽ chờ trên đó .. 
 
đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment