Saturday, November 17, 2012

GIẤC MƠ KỲ LẠ

 
nếu được sống với giấc mơ kỳ lạ
tôi nghiêng mình trên sông ngọc nhìn trăng
chặng quá khứ có con tim trổ mã
nắng hảo huyền . ngày chưa muốn đi hoang
 
nếu mùa này được giòng con suối nhỏ
trôi lênh đênh luôn tôi - và kiếp người
ngược thời gian , về cánh rừng ai bỏ
và đàn chim năm xưa hay ru tôi
 
nếu chợt nghe lời tình xa còn vẵng
từ hoang vu , hay từ một chân trời
tôi cố kiếm , cố mở tầm dĩ vãng
chắt chiu anh .thuở tâm mới thôi nôi
 
nếu , đám lá mùa đông buồn , chưa ngủ
nằm thức thao chờ . chờ cỏ vàng chung
đêm lặng yên ngắm ông trăng lõa thể
trong giấc mơ kỳ lạ . gió vô thường
 
đht 
                 

No comments:

Post a Comment