Monday, November 12, 2012

NGUYỆN CẦU ĐÃ NGHE

 
lặng êm. giông bão qua rồi
vành tai sót chút sóng hồi hộp tâm
sông người nước trở biếc xanh
bùn lầy nhờ trận mưa nhanh nhận chìm
 
hoảng hồn ba bữa đuối nhìn
quắt quay theo ngọn  triều kìm kẹp môi
ngớ người nhìn lđang rơi
ôm nhau hạt sợ . khảo trời , muốn điên
 
thì thầm em khấn mẹ hiền
cho bên kia biển mưa im gió ngừng
mấy ngày luôn , mắt em sưng
cuống cuồng theo lốc , người thương thế nào
 
qua rồi . bão chướng . lo âu
mây hồng trở lại . lời cầu mẹ nghe
mừng vui trong dạ trở v
tóc em bớt trắng nằm kề vai anh
 
cám ơn Mđã thương con
cho cơn bão lốc trong con vơi dần     
 
đht 
 
 
     
   
 
    

No comments:

Post a Comment