Wednesday, November 21, 2012

TÔI TỰ DỐI MÌNH

 
nói không , chỉ là giã đò
tại buồn về lại nên ngờ vực tôi
vì đêm nay lỡ hẹn rồi
nếu tôi nói có là lời hờn câm
 @
không gì ? mà ctrầm ngâm
vì đêm nay lỡ người không gặp người
có gì ? mà lại cắn môi
cho lời khỏi vỡ . cho tôi khỏi buồn
 @
có . không . ngớ ngẩn đóng tuồng
thời gian quá nửa đoạn đường khuya đi
có buồn cũng chẳng ích chi
c không buồn để mai đi đừng sầu
 @
tôi quàng bóng tối , nhìn nhau
nghe đồng hồ gõ chạm vào hồng tâm
đêm nay khỏi giấc mơ hồng
tôi đem tưởng tượng ươm trồng vườn cay
 
đht       
         

No comments:

Post a Comment