Saturday, November 10, 2012

CHỢT MÙA THU

chợt thu lãng đãng mùa đông
con đường trơn ướt phố hồn thức đêm
nằm mơ chút xíu dịu hiền
lời thơ nóng bỏng trên viền chữ ai
 @
tội tình lá cuối chờm vai
công viên chim đã ngủ . ngày lên yên
để buồn lại nhánh không nguyên
trọi trơ toàn gốc muộn phiền già nua
 @
em đem dẹp dọn rừng thưa
chưa vàng lá đã bỏ mùa thu đi
mà quên hạ cũng từ ly
nửa chừng nắng rụng . tình si mặt sầu
 @
anh đứng đó .từng đêm thâu
nhìn em thức giấc mưa chào gối côi
thầm thì hong lại viền môi
nhờ thu lãng đãng chăm nuôi tình mình
đht 



       
        
  

No comments:

Post a Comment