Monday, November 5, 2012

TÂM MUỐN TỊNH


tâm muốn tịnh , lời lẽ không dịu miệng
đại bác rền , nổ lũng cà màn tang
không gian đời lửa hằn , khó chịu nhịn
tay ôm đầu . nhìn gấp cứu cầu anh
 @
bận bịu tai . mỗi ngày nghe rít rắm
tầm hồn càng cằn cỗi tháng năm qua
nếu không có chút thương yêu bên cạnh
chắc tim mình đã tan rã thành tro
@
cám ơn Trời cho tôi còn chỗ nấp
cám ơn Người cho nương náu con tim
khi hừng sáng lại ngđêm về chợt
chỉ giòng thương cứu nỗi tim đang chìm
 @
tim trở tịnh nếu thương yêu bên cạnh

đht          
 

No comments:

Post a Comment