Friday, November 16, 2012

QUAY ĐỀU , QUAY ĐỀU GUỒNG TƠ

 
 
em ngồi quay guồng tơ mây
trong trăng mười sáu cùng bầy sao đêm
guồng mơ ảo mộng dịu mềm
em đan sợi lụa thơ anh xiêm vàng
 
quay nhanh , mái tóc để dành
hương từ thuở bé chờ anh đậm mùi
lc ca , lọc cọc . guồng vui
trong đêm huyền thoại  em ngồi đan thơ
 
tóc bay dưới gió ngẩn ngơ
vào khuya những lọn đợi chờ quấn vai
uả sao kim chchưa may
nhchi . ngậm mối sầu ai h mày
 
guồng quay , quay mãi , tình đầy
se từng sợi nhỏ , miệt mài thâu đêm
sợi thương yêu , sợi nhớ quên
quyện nhau thành chỉ tình em buc người
 
em ngồi quay guồng nụ cười
se thơ thành cuộn chlời thương anh
 
đht   
            

No comments:

Post a Comment