Friday, November 23, 2012

TIẾNG VỌNG


đứng ngắm núi Alpes , bỗng nhiên nhớ biển
tuyết trắng quanh triền, gào thử tên nhau
nỗi nhớ người chợt hằn lên không tiếng
chỉ nghe gió ngàn vọng tự biển sâu
@
áo len mặc , ba lớp không đủ ấm
nỗi xa người băng gíá đóng đầy tim
con đường dốc ngoằn nghoèo theo xúc cảm
hai khoảng trời . nhưng chỉ một tư riêng
@
mùa cuối thu , mây Alpes  chuồi xuống thấp
hồ Annecy , nước trở tím bởi  nhìn em *
sau cuối núi , trời xanh màu e ấp
nghĩ mình nhìn lâu , chút xíu sẽ gặp anh 

đht

* par mon regard


No comments:

Post a Comment