Wednesday, November 21, 2012

THẮP CHO EM CHÚT LỬA


anh mở tim , thắp cho em chút lửa
 hôm nay mưa dựa vai gió rã rời
cay đôi mắt , và môi cười một nửa
bữa vừa qua , khuya không chịu cầm hơi
 @
từ do quấn khăn quàng thơ mầu nhiệm
tim em đều tiếng nhịp cũ ngày thơ
thuanh vắt em trên cành lưu niệm
tim vụng về rơi dưới nắng bơ vơ
 @
chút lửa ấy chưa khi  tàn , vùi ng
giấu trong sâu tâm linh anh . chờ ngày
thu tha thiết theo gót anh qua ngõ
thành phố hồng một sáng sớm quang mây
  @
lửa đèn tim anh mang tên nồng hậu
c một trời đặc quánh mây yêu thương
em tđá , dưới tay anh chạm tr
hiện hình nguyên cô bé ngủ trong rừng

 ***
tđêm ấy dưới trăng em hong lửa
trong sông tình , lửa em ấm hơi anh

đht
     
  
 
      

No comments:

Post a Comment