Sunday, November 11, 2012

CUNG ĐÀN XƯA


một tiếng đàn
theo âm tiết
một giòng nhạc
nắn cung thương
điệu ngân giọng trưởng âm buồn
ngón tay gõ nhcung trầm hơi thơ
 @
nốt đen quyện trắng , tông * cuồng
bémol duyên dáng 
nguyện lòng yêu dièse
phải chi nhạc trở lui v
tiếng đàn xưa
vọng si mê , dây chùng
tiếng tơ em 
rung nốt tròn
gi thầm anh
trọn một vòng octave
do, ré mi , fa , sol la
trở vào thế giới giao thoa nguyệt cầm
@
một cung đàn
nối tâm- thân
khúc thương , khúc nhớ , 
khúc cuồng , âm thoa
đàn anh đệm tiếng mưa sa
nhẹ như sáo trúc .
 buổi hoà tấu em
@
cuối nốt trầm .
 một nốt câm
giấu vào tận đáy thanh âm tiếng đàn
ngày xưa . tiết tấu vội vàng
dây chùng . nốt lặng .
 nhưng  càng thương nhau

đht  
        * ton           
  
     

No comments:

Post a Comment