Wednesday, November 28, 2012

GIỌT NƯỚC EM


tôi ngồi nhìn giọt nước
trời mưa bay mưa bay
những đàn di thao thức
đêm ngủ muộn , chờ ngày
@
mùa thu vàng di chúc
âm thầm trong mông lung
chiếc lá ôm bất chợt
nhìn tôi mắt rưng rưng 
@
cảm xúc vỡ , chồng chất
từng lớp , từng lớp cao
sau bức tường tâm thức
chạm vào tim , nghiêng trào
@
giọt nước long lanh khóc
dường như giọt hồng tôi 
những ngày tôi ngỡ mất
thương ẩn trong tay người

hoang mang , ngầm giọt lặn
mùa mưa cầm thu em
bao giờ anh đừng vắng
cho giọt em lắng dần

đht

đht


No comments:

Post a Comment