Sunday, February 18, 2018

TÔN NỮ THỊ MÙA NGÂU


Giòng xưa bạc ánh bình minh buổi sáng
cây cầu dài mười hai nhịp em qua
xưa vạt tím loay hoay bay lãng mạn
nỗi thương anh lăng lắc đến bây chừ
*
Lòng thềm nắng thảm rêu phong xanh thẩm
dấu chân xưa ngày hôm nớ chúng mình
vung quậy nước mờ hơi sương lãng đãng
chừ hôm ni còn lẩn quất trên sông
*
Em còn nhớ mái tóc em đang rũ
soi trên Hương cùng bóng khúc khích cười
anh vuốt nhẹ má em hồng ửng nắng
trời_ tay anh ấm thiệt ấm Thương ơi*
Tranh thời gian nước sơn luôn chung thủy
chưa tróc trầy hay phai nhạt sắc hương
cả ánh mắt tim anh màu tri kỷ
chưa lu mờ, trái lại trên khung tranh
*
Huế là rứa, thương rồi là đến cuối
em mang tên Tôn Nữ thị Mùa Ngâu
người từ mô vào tim em_ở lại
nguyên một đời ...luôn cả đến mai sau...

đông hương






No comments:

Post a Comment