Monday, February 26, 2018

TIM TÔI...TRÁI CẤM CÂY GIÀ


Bởi mình không là ánh trăng
nên đêm anh phải thắp đèn ngắm sao
dải ngân hà tắp tuyệt cao
lung linh đom đóm bay vào vũ luân
*
Khuya qua là khuya cuối tuần
tháng em sinh nhật nhưng anh quên rồi
ngậm ngùi ngọc vỡ_ buồn rơi
quanh triền môi lạnh, tròn rồi phù sa
*
Tim em_ trái cấm cây già
chút xiu xíu gió_ rớt bờ vực sâu
gắng tịnh yên niệm kinh cầu
xa nhau nhiều quá, nẫu sầu chỉ em
*
Biết mình mảnh vỡ tàn trăng
như kim sa _bụi sương hồng li ti
xoay quanh đồng tử từ bi
ước mong tròn vẹn chu kỳ trăm năm
*
Nửa khuya hoá gái nghĩa trang
em ngồi gảy độc huyền cầm liêu trai
ưởn cong bộ ngực các đài
uống hương trời đất, đợi người ...về... khoe

đông hương

No comments:

Post a Comment