Friday, February 16, 2018

CÁNH HẠC VƯỢT MÂY ĐÊM


Giọt nước mắt trời rơi vườn cỏ
giọt nước mắt mình rơi gối đêm
giọt nắng long lanh sườn cuống lá
hữu hình qua ánh ảo tưởng em
*
Sáng nằm trên tối giấc còn mơ
 vượt khỏi mây chạy vào mị cũ
dốc thật dài, huênh hoang luân vũ
bước muộn phiền xoay quanh vu vơ
*
Anh đừng là người em trăn trối
chuyện buồn  mình trên mộ đêm trăng
cỏ hoang tuổi xuân còn đang mới
xiêm áo tình nút mở hở hang
*
Em rời phi đạo thiên nhai trắng
ngắm bóng mình qua cửa ảo huyền
thấy chợt như anh thêm thăm thẳm
và mình cánh hạc vượt mây đêm

đông hương

No comments:

Post a Comment