Sunday, February 25, 2018

CHUYẾN XE NĂM NGOÁI


 Mai tôi đi tìm chuyến xe năm ngoái
chả lẽ ngập ngừng đợi mãi trong mơ
bốn mùa qua, nồng ấm mãi dạt dờ
làm kỷ niệm cứ vô tư thương nhớ
*
Đêm chong nến mong mau cho ngày mở
để sáng về khỏi thắp đuốc tìm anh
chiều nay trăng nhưng không phải ánh đèn
nên bóng tối cứ rình bên_sợ lắm
*
Nửa va li một ngàn chai nước mặn
đem theo dành uống_đở khát an nhiên
tim nôn nao hối thúc phải tìm liền
trời hạnh phúc và cái đêm tròn vẹn
*
Chuyến xe ấy có lẽ còn đậu bến
thơm ngải bùa quyện quanh chỗ xưa ai
còn hương vây cả thành ghế tôi ngồi
nhớ đến độ ngây say quên cả ngủ
*
Mai tôi đi tìm dễ thương năm cũ
và cơn mưa làm nhớ mãi SàiGòn...

đông hương



No comments:

Post a Comment