Monday, May 14, 2012

CHƠM CHỚM DÀI NƯỚC MẮT

chỉ một khắc môi kề tim say , chợt
hình dung anh qua khoảng trống thời gian
mừng đến nỗi mắt cay , em gợn hạt
cho thật trong mới nhìn nỗi lòng anh

chỉ một khắc , anh để quên thương lại
anh đi về , đường em chọn cho nhau
mỗi khoảng cách là tim buồn đứng gọi
chơm chớm dài nước mắt quảy về mau

chỉ một khắc đổ mưa trời đồng tử
nhiều gió nên hạt như lá rời cành
nhiều mây giăng mù như sương đang ngủ
chống cằm nhìn hồn : cơn lốc lành chanh

chỉ một khắc xa anh - sầu dài hạn
nguyên đời tìm nét trổ mã hương em
tia em gặp sợi dây thương anh nắm
treo em lên khuôn đuối đắm chiếc nhìn  

đht

No comments:

Post a Comment