Friday, May 18, 2012

KHUNG TRỜI TÍM VẮNG ANH


gom lại khung trời áo tím xưa
từ khi anh đến - tiễn chiều mưa
đã đong nỗi nhớ chừng nhiêu hạt
đọng vũng thời gian Thuở Ấy - chừ
*
dáng Huế mong manh nắng Nội Thành
mây về Thượng Tứ sớm , bay nhanh
lang thang gót bước dài Lê Lợi
Đồng Khánh chừng như phượng võ vàng
*
bọt sóng giòng Hương buồn tả tơi
Văn Lâu đâu đó tiếng nhau cười
cơn Lào thổi giữa vần thơ lịm
vạt áo màu soan rạc cả người
*
em vớt lại Thu đêm Vỹ buồn
chập chờn vương vấn , lá me tuôn
mưa trên thành phố sầu tên Huế
mưa giữa lòng em quay quắt thương
*
em ghi sổ hứa đếm mùa trăng
về -đi - tròn - khuyết đã bao lần
sóng khuya làm nũng hờn Hương vẫn
môi cõng sầu vai nặng vắng anh 

đht

No comments:

Post a Comment