Wednesday, May 2, 2012

LẠI NHỚ NỮA RỒI !

 

hết mưa bay , lại qua ngày gió nổi
xin trời xanh và mây trở lại hồng
nắng lung linh ngang tàng cây gốc cội
cho mắt trở màu thấy hoa tình thương

chiều anh đi , con buồn đòi lập đám
em gỡ từng giây cho khỏi rối lòng
thời gian trôi chậm rì qua từng trạm
nào tâm tư , nào tâm tưởng , trông mong

em ngẫng xin với không gian đừng tối
em thể nhìn cánh chim sắt đưa anh
đường em ngó , hoàng hôn ơi  đừng tới !
em sợ một mình mưa lại rơi nhanh

thôi nhé gió , nhé mưa , làm thao thức
mỗi ngày xa , mười mấy triệu sầu rơi
chờ mỏi cổ , mỏi môi , thèm cơn khóc
vào giấc khuya em nhổm dậy nhớ người 

đht
 
 

No comments:

Post a Comment