Thursday, May 17, 2012

MAI NÀY CHỪNG ẤY GIẤC MƠ


thi đi thì sĩ theo về
mộng không là mị , ai kề bên em ?
mùa dâu hồng đã chín mềm
hờm ai cúi xuống ,bóng thèm nụ hôn

si lân la con ngõ mòn
mê thơ nên phải nhận buồn lên ngôi
chịu đêm rằm nhớ trăng cười
em trôi trên biển mây đời ngụ ngôn

tâm nhờ con mắt lá răm
sự đèo cái trí ươm mầm giao lưu
đôi khi bỗng chốc hồng châu
đánh rơi giọt nước mặn lầu hoàng ban

nhớ chao quay quắt trành tròng
nhung êm một mảnh khăn quàng vai thương
mỗi ngày một niệm tơ vương
một ngàn năm nữa cũng chừng ấy mơ

mai này thi sĩ say thơ
và em tựa vách để mơ mẩn hồn

đht

No comments:

Post a Comment