Tuesday, May 8, 2012

CHUYỆN ĐỜI XƯA EM


nửa đêm trăng lạc vào mưa
con đường em giữa nhớ vừa vặn anh
đêm rằm , trăng lạnh , mưa hành
lỗi em hay khóc làm anh cũng buồn

dọi lên ngàn trắng cánh rừng
em chờ cho lá vàng dừng cánh bay
mưa , mưa , tạnh nhé mưa ơi
để nghe trăng kể chuyện đời xưa em

đời xưa em , lúc ngàn năm
đếm từ cái thuở dòng sông vọng người
lênh đênh tìm hướng xa vời
lạc loài biển lạ , nổi trôi với triều

chập chùng uống phải cô liêu
em chìm trong ngọn sóng liêu xiêu vờn
tia trăng bỗng chạm vào sông
ôm em trong gọn giữa lòng bàn tay 


chừ em hương rượu tình say
mà anh là ánh trăng đời tim em
bây chừ mưa có rơi thêm
chỉ là thoảng tí hạt em lúc buồn

đht




No comments:

Post a Comment