Saturday, May 12, 2012

CHỪNG NỬA KHẮC CŨNG ĐỦ ...

 
xa một dặm đã nghe tim khóc gọi
xa vài giây nhắm mắt gửi hồn đi
chừng nửa khắc đủ lời thương nhiều nhất
rong trở về dù nồng ấm li ti
 
thấp thỏm mãi đầu thu , miền hạnh phúc
ru ngủ em giàu thủ thỉ lời khuya
chiếc hôn anh quấn quýt mùi hương tóc
khảm môi em bằng diễm tuyệt ẩn từ
 
em không muốn đo chiều dài đây - đó
có vài ngàn cây số ngắn chia xa
đêm anh qua , vào giấc em ngọt dỗ
ngày em nhìn triều nước mắt bôn ba

tâm hồn em, mùa thu anh gắn bó
lá rơi vàng đường, sắp chữ yêu thương
trái nhung nhớ đang chờ cơn chín rộ
thơm tri âm trên khắp mọi trùng phùng 

đht
 


No comments:

Post a Comment