Wednesday, May 16, 2012

VÌ HÔM NAY TAY ANH CHẠM ....



còn một nửa không gian vừa để lại
em đứng bờ thời gian chảy mong anh
mừng theo em ngay từ đầu trăng cuối
vì hôm nay tay anh chạm môi trần

chỉ một khoảnh đời nhỏ thôi , thật nhỏ
đủ chúng mình lên đến đỉnh yêu thương
không sóng gíó nào đuổi theo bắt được
vì hôm nay tay anh chạm môi trần

rồi thiếp đi trong cơn say tình mộng
em chờ anh , hai đứa ruỗi rong đường
phía trước mặt vào quán mua hạnh phúc
vì hôm nay tay anh chạm môi trần 

giấc ngủ dài chừng vài trăm thế kỷ
dạo chiều từ Phố Núi xuống tìm em
thời mấy tuổi em đã chờ anh nhỉ ?
vì hôm nay tay anh chạm môi trần

và còn nữa , chuyện tình Huyền Thoại ấy
chiếc hôn đầu dài đến cuối ... chắc không năm !!

đht 

No comments:

Post a Comment