Sunday, May 13, 2012

PHIÊN CHỢ TÌNH YÊU


chiều ngang giấc , em vào phiên chợ mộng
mua những gì , hay giỏ nước pha lê
em trả giá , mấy quan tiền lệ nóng
tiền tim em làm bằng giấy sa mù 

chưa biết tính là bao nhiêu cho đủ
vì đêm nay làm tiệc nhớ đãi người
em mở rượu , rót vào chung thương tửu
chờ tình về , em nhắm tí ti vui 

nôn nức ghé lại nhìn thềm ngã nắng
bóng ai vừa cúi xuống dọi trên mi
với chiếc hôn thơm hương thơ nồng ấm
rơi chạm buồn, buồn cất cánh bay đi

chiều phá lệ giấc ngủ chưa đầy đặn
em chần chừ , trên tay có gì đâu
vì phiên chợ chỉ bán toàn vị mặn
biết khi nào em mua được gần nhau ?

đht

No comments:

Post a Comment