Wednesday, December 4, 2013

VÀO MỘNG, GIEO THƠ


vãi chữ lên trời thiên hạ chê
thơ tôi hào phóng quá, lạc đề 
trăm năm nữa chắc ai còn nhớ
lời, ý chồn chân, vẫn miết mê
*
sau trước tim tôi bảo thế nào
sang bằng con chữ để thôi cao
bâng khuâng đánh giá bằng tâm niệm
để lại mùa Thu mọi nhớ nhau
*
 tôi sẽ đi về theo tháng năm
nhìn bằng tri thức chuyện nguồn tâm
bao nhiêu mới hiểu lời thiên hạ
chút mặn đêm ào quở thế gian
*
 rồi bóng ai chùng chập mắt tôi
vào khuya len lén giọng trêu người
đốm lửa tình xưa ben bén cháy
giữa mộng, lời thơ, ngọt tiếng cười
*
vãi chữ lên trời, phủi cuộc chơi
nếu mai có kẽ bỏ quên cười
nguyên vòng tay lạ, buồn hương chết
biển giữa hồn, dâng ngập nét vui

đht

No comments:

Post a Comment