Friday, December 13, 2013

XOÁY TRÒN NHỚ THƯƠNG



xoáy tròn cái trí của em
cái may mắn ngủ trên thềm cuộc chơi
cái tôi lặng lẽ tháng ngày
cái...còn chi nữa... mà hơi đâu tìm
 *
mai đây trời đất rùng mình
giòng sông nào đó đổi hình phù sa
cỏ vàng tiếc nuối tình xa
và em nuối tiếc chạm va hương người
*
cào sâu vùng đất trăng soi
thấy long lanh hạt tâm tôi giãi bày
chờ em đến cuối đêm nay
tia thơ thắm thiết dụ mai nắng hồng
 *
xoáy mòn giùm em bâng khuâng
rộn lên những ánh mắt nồng xưa kia
đôi tay mười ngón xuân thì
khoe ưu ái thuở người về quê tim
 *
băng giùm em vết bình minh
cho xoay xoáy cũ chuyện linh tinh đời
cuộc tình khoác nắng tinh khôi
phủ che dấu bước người lời đón đưa 
 
đht

No comments:

Post a Comment