Sunday, December 22, 2013

GIÁNG SINH NÀY NỮA...


Giáng Sinh gợi những vui buồn
bao năm ngồi đón, nhưng hồn giá băng
ngó trong ngày tháng trầm thăng
anh xa như đã...ngàn năm trôi dài
 *
chập chờn mi vắt sầu rơi
dăm ba đứa bạn mỗi nơi một người 
quê hương dám cũng quên rồi
quay sau lưng thấy cuộc đời rỗng tênh
 *
chiều nay nhấp chén rượu vang
hương dâu mà nhớ chùm sim thuở nào
men nồng chảy giữa chiêm bao
nhắn con chim núi vượt cao nguyên đời
 *
cắn buồn một miếng trên môi
Giáng Sinh này nữa giòng xuôi quê người
bạn mình ơi, anh thương ơi
có nghe nổi tiếng sầu tôi quặn lòng ?
đht

No comments:

Post a Comment