Wednesday, December 18, 2013

ST SYLVESTRE


với người, hội ngộ cuối năm
chiều Đông ngắm ngỡ nắng Xuân chan hòa
bước nhau trên vạn đường qua
và em mắt biếc cho ngẩn ngơ người
*
con đường đẹp nhất trời Tây
Khải Hoàn Môn ấm vòng tay hẹn mình
cuối năm chạm vạt áo em *
trên khung ngày tháng vững bền tâm thư
*
tỉnh, say ngôn ngữ tình thơ
gieo trong huyền thoại trên bờ sông Seine
lá khô nằm cội, hom hem
rưng rưng nhớ lối công viên gót tình
*
với người, nở nụ môi xinh
thiết tha cuống quýt lời em thì thầm
- trời ! St Sylvestre bên anh
rân rân hạnh phúc quỳ bên giáo đường
*
tháng mười hai tuyết ấm nồng
Paris như có linh hồn đôi tim
với người hội ngộ tiền duyên
rưng rưng nỗi nhớ ướt miền hồng môi 
 
đht

No comments:

Post a Comment