Monday, December 16, 2013

TÔI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG...

 
tôi đã về đâu, sà cánh say
mùa Đông chợt trở vẫn chưa hay
bên ni lối phủ sương hồn tuyết
bên nớ Tầm Dương biển trờ tay
 *
một phút yêu đầu, đâm lưu luyến
một ngày tình dẫn lối vào tim
ai qua xứ mến mà quên viếng
tôi nhớ người thương, viễn vọng tìm
 *
tôi bắt trăm năm lần hội ngộ
đừng chùng nếp áo khoác trên thân
hương phấn lâu ngày vương vấn phủ
chỉ mái đầu nay tóc ngả trăng
 *
một phút thương yêu từ thuở ấy
cầm tinh chung thủy cả nguyên đời
đôi sao dị mộng hay hờn dỗi
giữa thức thao ngồi canh cánh thư
*
tôi gặp hồn tôi trong tranh mộng
mà thơ là dấu ấn tay người
đã hoàn lại sức cho đôi cánh
sau chuyến bay tìm ai của tôi...  

đht

No comments:

Post a Comment