Friday, December 6, 2013

CÀNH HỒNG TÍM

rân rân mùa Thu vàng, nghiêng lá
trên khung trời nhớ ngõ muôn trùng
tâm thi chót mở giòng thương đỏ
 rót rứt ray vào rưng rức ngoan
 *
rân chạm cánh đồng hoa hồng tím
cỏ mặn chan hòa giọt ấm môi
cái rét ưu tư hầu phiên phiến
len lẻn chìm sâu trong giấc tôi
*
rồi nhìn thơ ấu đi yên lặng
bên cạnh tình thư, nẫu cả lòng
rồi mai giết nổi không xa vắng
đổ xuống đời, nguyên một khuỷu sông
 *
rân rân từng hạt nồng nguyên thủy
dang cánh tình yêu vượt ánh trăng
gom về , gói khéo câu thủ thỉ
  mừng nhau quên bớt chuyện hồng trần
 *
rân rân mùa Thu hườm đỏ lá
và tôi, giao cảm xúc vui buồn
cho hết tri âm, không vội vã
vì lời sau trước vẫn thân thương...
đht
      

No comments:

Post a Comment