Friday, December 6, 2013

GIẤC MƠ HỒNG


hong sơ lại giấc mơ hồng
ngón tay tinh quái vun trồng trái thương
gọt ngòi cho nhẵn bên trong
hòn bi trắng nõn uốn cong vẻ người
 *
gạn môi, lọc cạn giọng cười
những hồi khúc khích phản lời buồn xo
trong mơ, thủ thỉ nhỏ to
thu âm tiếng sóng vọng bờ tình quân
 *
xẻ nguyên cái gói yêu thương
có tầm nhìn lạc trong gương mắt người
 rong chơi thế giới mị tôi
móng thơ, cái gạt tàn vơi nỗi sầu
 *
thắp lên ngọn sáng tim màu
bóng trăng nồng ấm chạm vào vành môi
tràn lên hồn rỡ mắt cười
khóe long lanh nét mặt người tôi thương
 *
hong sơ lại giấc mơ hường
cho hương phấn mở cửa tầng vô biên
khay trầu cau nợ lương duyên
em vừa mới hiểu chuyện tiền kiếp nhau
đht

No comments:

Post a Comment