Monday, December 30, 2013

PARIS CHỦ NHẬT NÀY...


 
trời buổi sáng Paris trong như nắng
chân em vui bên cạnh áo hương người
mừng rưng lệ trên mi xuôi im lặng
chỉ thầm thì lời nồng ấm trên môi
 *
vui con phố, long lanh sương Xóm Học
cốc café bốc khói, chiếc thìa ngoan
loay hoay liệu nụ hôn anh nguyên chất
ngọt ngào đường hương mía đậm môi em
*
ngày chủ nhật gió sông Seine vời vợi
theo tiếng đàn người nhạc sĩ mù quen
bước quyện bước, tóc mừng vai anh, rối
chạm môi người, trăn trở " La Bohème "
 *
mai còn dịp nhìn Paris quyến luyến
thì Tình ơi, hãy sống tiếp cho nhau
tràn trong mắt em thời gian nhìn biển
thèm phiêu bồng như mấy cánh hải âu...
 *
chỉ cần biết có anh nên trời đẹp
gót tung tăng như chim sáo yên bình
quanh chân anh, cỏ công viên tiền kiếp
vẫn xanh rì dưới chân tượng Lục Xâm  

đht
 
 

No comments:

Post a Comment