Thursday, December 5, 2013

GIỌT THỜI GIAN


thời gian còn lại bao nhiêu
mà nghe chuông điểm khi chiều lên sương
ngân xưa rải sắp phố phường
chỉ là tiếng vọng lời thương xa vời
 *
thời gian đối bóng đơn côi
vạc sầu mỏi cánh, gục người tìm vai
lời khuya ngơ ngác, mượn vay
lối quành ngõ cụt chút bài an xưa
 *
thời gian đếm sổ dư thừa
đăm chiêu, mắt mỏi nên ngờ vực tôi
tiếng kinh cầu giữa chơi vơi
lẫn trong mây khói hương rơi một mình
 *
thời gian níu được tồn sinh?
hỏi thinh không để biết mình là ai
sao đem giấu nhẹm tiếng cười
hôm qua khúc khích còn ngồi yên tâm

đht

No comments:

Post a Comment