Monday, January 6, 2014

ĐỈNH TÌNH SẦU



lang thang lên đỉnh tình sầu
ngắm ta hóa đá, gục đầu làm thơ
viết lên kẽ đá chữ chờ
vì trong tâm niệm vốc mơ gieo cầu
 *
vẫy tay vất phấn chiêm bao
bụi hương trắng cả tóc màu bông trăng
bay lên như bướm chập chờn
sau đồng tử chạm phải cơn mưa rào
 *
miên man soi bóng tim nhau
trong gương suối núi, lá đau cuối mùa
rân rân tiếng thác đổ từ
lưng hoàng hôn xuống nghe như kinh cầu
 *
lòng tay nắm chặt lời nhau
lặng nghe tim đổ chuông chào thủy chung
 lâm râm miệng khấn tâm đồng
xin nguyên lời, ý ấm vòng môi đơn
 *
leo thang tột đỉnh cầu vồng
khóe tràn mị mộng đá chồng mi em
tầng cao, cao độ tầm nhìn
ngày mai sỏi đá có tìm ra anh?

đht

No comments:

Post a Comment