Thursday, January 9, 2014

NỤ CƯỜI


nụ cười xinh xắn cho ai
tôi nhìn gương, hỏi mỗi ngày còn dư
chưa chi nặng nghĩa tình thư
bên bờ mắt, lệ hình như phơi trần
 *
biết đêm giấu kín được lòng
nhưng ngày dưới ánh nắng hồng thì sao
tầm nhìn quay ngõ chiêm bao
thấy trong sâu thẳm tin yêu phập phồng
 *
tôi rủ tôi vào phong sương
theo bầy chim quạ thẳng đường mơ bay
cuối mây sau rặng núi dài
ngả lên sườn đá, sỏi ngồi tương tư
 *
nụ cười rụng giữa thực hư
còn nghe âm vọng dội từ vô biên
vòng tay già mộng trăm năm
một đêm nào đó dang ôm tôi vào
 *
tôi về thắp lửa bằng sao
thổi hồng ngọn nến tình nhau một thời
họa lên giá ấm vành môi
thương anh tôi vẽ nụ cười nắng mai
 
đht       

No comments:

Post a Comment