Wednesday, January 15, 2014

MÙA HOA CẢM XÚC


ngồi giữ tháng ngày cho trăng mọc
tôi canh giờ giấc đượm tinh anh
trên nắng phù du vươn cánh hạc
trở đường về lại bến hà vân
*
nghe ước mơ tôi đi trên gió
tôi vờ chào đón để mi vui
đừng ướt mãi hoài giòng mặn đổ
tâm mình rồi cũng mỏi mòn thôi
*
thêm những bước mòn đang lưu lạc
nơi Người không có mặt, buồn hiu
cơn mưa trên mí ào quanh mặt
nhiễu hạt trầm ưu, sợi khẳng khiu
 *
tôi nhớ ánh Người quên trên tóc
bàn tay những tối ngón rủ mời
vào yêu thương rối trời thao thức
rối cả vầng trăng lạc mắt tôi
 *
tôi níu lại mùa hoa hạnh phúc
trong vườn nụ nở đóa nguồn thơ
cánh chữ tri âm thành di chúc
từng trang huyền sử dài vô bờ
đht

No comments:

Post a Comment